• NHÀ CÁI UY TÍN TOP 1 VIỆT NAM: NEW88
    Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Có ảnh Được mất dương dương người thái thượng, khen chê phơi phới ngọn đông phong

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Người ngoài nghĩ sướng như tiên,
Trong cuộc mới thấy, nó phiền làm sao
Không tiền vẫn phải thanh cao,
Có tiền vẫn phải, cúi chào bề trên
Cốt lõi là ở chí bền,
Không hơn không kém, mới nên cơ đồ
Không được vênh váo chênh phô,
Nhưng không để bị, úp bô tội gì
Bực dọc cũng phải nhịn đi,
Mới thành việc lớn, không thì nghỉ quan.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Đêm thu một sắc hoa tàn,
Uống rượu ngồi ngắm, lòng than chuyện buồn
Mọi thứ đâu có sẻ suôn,
Một thân chống chọi, cả luôn bầu trời
Trong lòng đâu được nghỉ ngơi,
Bên ngoài thì vậy, trong chơi bao giờ
Thời nào mới đến thời cơ,
Ta ngồi lên ghế, biết chờ bao lâu
Ghế cao ở tận trên lầu,
Bao lâu mới lại, được câu về ngồi
Thấm thoát đã cả năm trôi,
Mong nhanh hồi kết, để ngồi ghế trên.
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Hôm nay sau buổi dự Triều,
Lòng hơi mệt mỏi, đăm chiêu bộn bề
Ông trời có ghét hay chê,
Tại sao ý phải, bắt về nghỉ quan
Kẻ xấu chưa diệt hoàn toàn,
Cậy quyền cậy thế, mưu toan cản đường
Rõ là kẻ mạnh một phương,
Giờ phải khép nép, tính đường để đi
Kêu than cũng chẳng ích gì,
Lòng thấy mệt mỏi, những khi thế này
Ông trời có thấu có hay,
Làm sao có thể, một tay chống trời.😪
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Những lúc mệt mỏi thế này,
Ta lại cảm thấy, nhớ ngay về nàng
Người con gái thích lang thang,
Đi chơi khắp chốn, chẳng màng cái chi
Cũng chẳng toan tính cái gì,
Chỉ thích xem rối, mỗi khi thấy buồn
Nhớ nàng nhớ tất cả luôn,
Nhưng tình không thể, sẻ suôn một lần.​
 

Virus HIV

Yếu sinh lý
Tôi kể người nghe chuyện loài hoa
Không hương, không sắc, vốn nhạt nhòa
Nửa bán ly thân trên sỏi đá
Nửa nghĩa ân tình kết giao thoa

Hoa không mặn mà như Hồng tươi
Không sắc như Cúc, vốn rạng ngời
Chẳng buôn hương phấn tựa Dạ Lý
Trinh Nữ - tên hoa kết tình vơi

Trinh Nữ - tên nàng kết tình tôi
Lính trẻ nhiều năm xa quê rồi
Ngửa đôi tay trắng đạn với súng
Nắm chặt mười ngón tình xa xôi

Yêu thương lá xếp mộng tinh khôi
Gửi người hậu phương nỗi bồi hồi
Trăng non nửa vành buông tí tách
Soi vạn cuộc tình lững lờ trôi

Để mai đất nước trọn niềm vui
Trả lại non sông nỗi bùi ngùi
Trả lại tình em, loài Trinh Nữ
Ly hương mưa hạ xóa buông xuôi.
 

chủ tọa

Tao là gay
Tôi kể người nghe chuyện loài hoa
Không hương, không sắc, vốn nhạt nhòa
Nửa bán ly thân trên sỏi đá
Nửa nghĩa ân tình kết giao thoa

Hoa không mặn mà như Hồng tươi
Không sắc như Cúc, vốn rạng ngời
Chẳng buôn hương phấn tựa Dạ Lý
Trinh Nữ - tên hoa kết tình vơi

Trinh Nữ - tên nàng kết tình tôi
Lính trẻ nhiều năm xa quê rồi
Ngửa đôi tay trắng đạn với súng
Nắm chặt mười ngón tình xa xôi

Yêu thương lá xếp mộng tinh khôi
Gửi người hậu phương nỗi bồi hồi
Trăng non nửa vành buông tí tách
Soi vạn cuộc tình lững lờ trôi

Để mai đất nước trọn niềm vui
Trả lại non sông nỗi bùi ngùi
Trả lại tình em, loài Trinh Nữ
Ly hương mưa hạ xóa buông xuôi.
Huynh toàn làm mấy bài thơ có đầu tư rất trau truốt.Đọc rất thích ,những bài này mỗ cần có nhiều thời gian để hoàn thành chứ không được như ml huynh. 2 khổ đầu viét thêm về ông vua yêu loài hoa trinh nữ này nữa thì tuyệt nhờ
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Tôi kể người nghe chuyện loài hoa
Không hương, không sắc, vốn nhạt nhòa
Nửa bán ly thân trên sỏi đá
Nửa nghĩa ân tình kết giao thoa

Hoa không mặn mà như Hồng tươi
Không sắc như Cúc, vốn rạng ngời
Chẳng buôn hương phấn tựa Dạ Lý
Trinh Nữ - tên hoa kết tình vơi

Trinh Nữ - tên nàng kết tình tôi
Lính trẻ nhiều năm xa quê rồi
Ngửa đôi tay trắng đạn với súng
Nắm chặt mười ngón tình xa xôi

Yêu thương lá xếp mộng tinh khôi
Gửi người hậu phương nỗi bồi hồi
Trăng non nửa vành buông tí tách
Soi vạn cuộc tình lững lờ trôi

Để mai đất nước trọn niềm vui
Trả lại non sông nỗi bùi ngùi
Trả lại tình em, loài Trinh Nữ
Ly hương mưa hạ xóa buông xuôi.
Hay. cảm nhận của ng bị HIV nó cũng khác. Coi như cũng là để lại chút tiếng tăm cho đời đấy tml. thơ hay thơ hay
 

chủ tọa

Tao là gay

chủ tọa

Tao là gay
Trần gian trăm khổ ngàn lo
Sau lần đầu ấy đắn đo làm gì
Hồng nhan mấy bận xuân thì
Tiếc gì không dạng nghìn đô một lần

Đời nó bạc có đôi lần
Vài thằng hảo hán chơi xong xót tiền
Sắm nhà sắm của cất tiền
Xe sang về ngõ tự tin bước vào

Họ hàng chòm xóm qua chào
Cười khen nức nở tiếng vào lời ra
Mấy đứa học đại học ra
Tới già cũng chẳng được như thế này

Thầy u ơi!lẽ xuân này
Con không về được nhà mình cứ vui
Mặc kệ miệng lưỡi người đời
Chúng chê chúng giễu tiền nhiều được đâu

Con đi cải tạo không lâu
Con về nhà chuyển đi đâu cũng mừng
Tiệc tùng tổ chức tưng bừng
Tìm thêm thằng rể vừa mừng vừa lo

Mừng vì mái ấm nhỏ nhoi
Lo vì lời nói gió bay đến chồng
Kệ luôn cái lũ nhà chồng
Đàn ông chúng nó chổng mông là còn.
 

chủ tọa

Tao là gay
TChúc các huynh đài chiều cuối tuần nhậu vui vẻ,khuya về tiếp tục thơ ca nha nha nha 🫂🫶🫶🫶🗣️🗣️🗣️🗣️
 

vanhungg

Yếu sinh lý
Lừa đảo
Văn thơ cái đầu buồi. Nhà văn nhà thơ ăn bám xã hội đéo làm được 1 cái gì cho XH cả ăn bám rồi bốc phét thôi. Đm cái bài đầu buồi này có CC gì mà suốt ngày up lên rác hết cả mắt
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
@chủ tọa @deptraikochanh @Abhnvn @Kim Tích Sơn @vodka6788 @Virus HIV
"Hoàng cung đang chọn người tài,
Sơn trang mình lại, có vài cao nhân
Huynh đệ xuất núi thành thần,
Mọi người thử sức, để cân cả Xàm
Tuy rằng chức tước chẳng ham,
Nhưng cho thiên hạ, cả Xàm biết ta
Rằng Sơn trang ấy chính là,
"Dương dương thái thượng", mình ta một đường."

https://xamvn.red/threads/22269/
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo